Cặp vợ chồng già du lịch khắp nơi trên xe nhà di động sau khi nhận "án tử" từ bác sĩ để tận hưởng những ngày cuối cùng bên nhau.
Franz Kafka, nhà văn người Bohemia, từng nói rằng bệnh tật cho chúng ta cơ hội thử thách bản thân. Những biến động trong cuộc sống khiến chúng ta suy ngẫm về những mong muốn chưa thành hiện thực và kêu gọi hành động ngay để không phải hối tiếc. Đại dịch đã làm gián đoạn cuộc sống, và nhiều người đã quyết tâm gặp gỡ bạn bè và du lịch khi mọi thứ trở lại bình thường. Dịch bệnh đã lấy đi thời gian và để lại nhiều tiếc nuối. Liệu những ai đã hạ quyết tâm có thực hiện được nguyện vọng của mình? Một cặp vợ chồng ở New Zealand đã lên kế hoạch khám phá thế giới trên chiếc xe nhà di động sau khi nghỉ hưu.
Năm 2021, sau khi Sandy, 51 tuổi, được chẩn đoán ung thư và bác sĩ cho biết chỉ còn sống tối đa 4 năm, hai vợ chồng Greg, 61 tuổi, đã quyết định thực hiện ước mơ du lịch khắp New Zealand bằng xe nhà di động. Họ nhanh chóng từ bỏ công việc, tham gia ngày hội xe nhà di động Jayco, kết bạn với nhiều người yêu thích du lịch. Họ cùng nhau ngắm cảnh thiên nhiên, dự định đi đảo núi lửa Rarotonga và tận hưởng cuộc sống. Sandy chia sẻ rằng họ đã phải đẩy nhanh kế hoạch du lịch thay vì đợi đến khi nghỉ hưu.
Greg nhận ra rằng từ khi vợ anh mắc bệnh, cuộc sống không thể chỉ là an nhàn và kiếm tiền trả nợ. Sau 23 năm hôn nhân và nuôi 6 đứa con, họ đang chuẩn bị nghỉ hưu thì bất ngờ gặp khó khăn. Tuy nhiên, họ vẫn lạc quan, và quyết định thay đổi kế hoạch: nghỉ việc, bán nhà, mua xe nhà di động Jayco Silverline trị giá 110.000 USD và một xe đầu kéo. Đối với họ, chuyến đi không chỉ là du lịch mà còn là những cuộc thám hiểm thú vị, khi họ lần đầu sống trên xe di động.
Chuyến du lịch gần nhất của Greg và Sandy là một tuần trên du thuyền đến Ireland. Trong thời gian dịch bệnh tháng 8 năm 2021, họ đã phải ở lại Rotorua, New Zealand, trong 3 tuần, trải nghiệm cuộc sống trong xe nhà. Ban đầu gặp khó khăn, nhưng sau đó mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù kế hoạch ban đầu là khám phá đảo Bắc, họ đã chuyển xuống miền Trung do phong tỏa. Greg và Sandy dự tính chi phí cho kỳ nghỉ 2-4 tuần là 1.000 USD/ngày, nhưng thực tế họ đã tiêu hơn 4.000 USD chỉ trong 2 tuần. Greg là nhân viên kiểm định xe và có thể làm thêm trong chuyến đi, nhưng nhận ra rằng việc tham quan mọi nơi sẽ vượt quá khả năng tài chính.
Gần đây, chi tiêu của Greg và Sandy giảm xuống còn 1.000 USD mỗi tuần. Trong video trên YouTube, họ chia sẻ rằng mỗi chuyến đi là một cuộc thám hiểm. Mặc dù Sandy mắc bệnh u tủy, hai vợ chồng luôn lạc quan và vui vẻ, không để lộ nỗi buồn. Họ thường xuyên đọc sách và chia sẻ hành trình trên mạng xã hội, cùng với chú chó 14 tuổi tên Holli, tận hưởng bữa ăn dã ngoại và khám phá các địa điểm như bãi biển và vịnh Milford Sound. Trong suốt chuyến đi, Sandy không bao giờ tỏ ra đau đớn dù đang chống chọi với bệnh tật.
Tất cả video trên Youtube không đề cập đến căn bệnh của Sandy. Mọi người chỉ biết được sự thật khi tờ báo Stuff phỏng vấn và phát hiện hai vợ chồng đang gặp khó khăn. Greg cho biết công việc của ông là giúp đỡ người khác, từ xe hơi đến đào tạo, đã trở thành phần thiết yếu trong cuộc sống của ông.















Source: https://afamily.vn/nhan-an-tu-tu-bac-si-hai-vo-chong-gia-rong-ruoi-khap-noi-tren-xe-nha-di-dong-de-tan-huong-khoang-thoi-gian-cuoi-cung-20220826151555484.chn